Tâm – ca khúc giàu chất thiền của Mer và Kriss Ngo mang đến cảm giác an yên cho người nghe giữa nhịp sống hối hả. Giai điệu giản dị, ca từ đầy chất thơ như lời nhắn nhủ yêu thương, giúp ta tìm lại những rung động sâu thẳm trong trái tim. Hãy cùng lắng nghe và cảm nhận lời bài hát Tâm để tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn.
Tâm – Ca khúc nhẹ nhàng chạm đến trái tim người nghe
Ra đời như một bản nhạc chữa lành, Tâm đưa người nghe về với cội nguồn yêu thương và sự bao dung. Những ca từ mộc mạc, giàu tính nhân văn kết hợp với giai điệu trầm lắng tạo nên một bản nhạc lắng đọng, dễ chạm đến những tâm hồn đang tìm kiếm sự bình yên.
Lời bài hát Tâm
Một vòng quay thời gian, ta là bụi là sương là gió
Lạc trôi như lá mồ côi đang tìm cây mẹ giữa núi đồi
Bạn và ta hồi sinh nên hình người ở trăm năm đó
Tình thương của đất trời ban, sương là chăn, đất là nhà
Tình tình tang tang tính
Đèn xanh rồi đèn đỏ
Dòng xe lao vun vút
Chẳng nhìn tôi một chút
Tình tình tang tang tính
Thình lình mưa kéo đến
Ngồi co ro trong góc
Buồn chi đâu mà khóc
Xin em hãy yêu thương cho người dưng ở khắp trần gian
Loài cây còn thương loài chim, cây nằm yên để chim đến trú
Mình thương nhau chẳng tính toan chi, như vầng dương rọi sáng tinh cầu
Đại dương tắm mát trần gian, bao triệu năm mà chẳng thở than
Tâm không chỉ là một ca khúc mà còn là một triết lý sống, nhắc nhở ta về sự tử tế và tình yêu thương dành cho mọi người. Giữa bộn bề cuộc sống, hãy để lời bài hát Tâm chạm đến trái tim bạn, xoa dịu những mỏi mệt và giúp bạn tìm về sự bình yên trong chính mình.